Một năm chưa được nhận... lương!

Thứ năm, 05/07/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Hàng loạt công nhân của Cty cổ phần xây dựng 26 đóng tại đường Nguyễn Cư Trinh (TP Huế, TT- Huế) rất bức xúc khi tiền lương của năm 2011 của họ đến nay vẫn chưa được Cty thanh toán mà chỉ cho tạm ứng một phần. Thực trạng này khiến cho đời sống công nhân rơi vào cảnh khó khăn chồng chất.

NHẬP NHẰNG TRONG VIỆC TRẢ LƯƠNG

Anh Lê Văn Dương (46 tuổi, quê ở Thái Bình) và vợ- Nguyễn Thị Tuy là công nhân của Cty cổ phần xây dựng 26 đã hơn 25 năm nay. Năm 2011, anh Dương và chị Tuy được Cty điều động làm công nhân tại công trường A Lưới (Huế) do đơn vị đang thi công. Tuy nhiên, sau hơn 1 năm làm việc cật lực nhưng tiền lương năm 2011, họ vẫn chưa được nhận. “Từ tháng 1- 2011 đến tháng 12- 2011, cả hai vợ chồng tui vẫn chưa được Cty trả lương mà chỉ cho tạm ứng một số ít. Nhiều lần hỏi lãnh đạo Cty thì họ bảo cứ yên tâm làm việc và tiền lương sẽ được thanh toán đầy đủ. Nhưng đến thời điểm hiện tại, tui vẫn không hề nhận được số lương trong năm 2011 của mình”- anh Dương bức xúc.

Không chỉ có vợ chồng anh Dương, chị Tuy mà nhiều công nhân ở công trường A Lưới cũng chưa nhận được tiền lương trong năm 2011. Một số công nhân cho biết, ngoài tiền cơm hằng tháng, khi có việc gấp, công nhân đề xuất mới được ứng một ít tiền. Ngoài ra, tổng tiền lương trong năm 2011 bao nhiêu, họ vẫn không hề hay biết.

Tại Quảng Nam, nhiều công nhân ở công trình hồ chứa nước đập Vĩnh Trinh tại H. Duy Xuyên  do Cty cổ phần xây dựng 26 thi công đến nay vẫn chưa được thanh toán tiền lương năm 2011. Anh Võ Văn Giới (46 tuổi, trú Vĩnh Linh, Quảng Trị) cho biết: Năm 2011, tui cùng với hàng chục công nhân của công trình này chỉ thực nhận 37% trong số lương. Số lương còn lại, không hiểu vì lý do gì mà Cty không chịu thanh toán”. Anh Giới cho biết, vợ chồng anh làm công nhân ở Cty này hơn 25 năm. Trung bình, tiền lương khoảng 3 triệu đồng/tháng/người. Tiền lương thấp, đời sống khó khăn nên vợ chồng anh chị đã gửi hai con cho bà nội ở quê chăm sóc. “Tiền lương chậm trễ kéo dài cả năm khiến cho đời sống kinh tế công nhân rất eo hẹp. Nhiều khi, muốn có tiền gửi về cho con ăn học cũng không biết lấy đâu ra”- anh Giới buồn rầu.

 Tính đến ngày 2-7, Cty cổ phần xây dựng 26 vẫn không chi trả lương năm 2011 cho công nhân.

Ngoài số công nhân ở A Lưới và Duy Xuyên, hàng chục công nhân ở các công trường khác thuộc Cty cổ phần xây dựng 26 vẫn chưa nhận đầy đủ tiền lương năm 2011. Trước tình hình này, nhiều công nhân đã có đơn kiến nghị và gặp trực tiếp lãnh đạo Cty. Theo một số công nhân, ông Nguyễn Xuân Dương- Giám đốc Cty cũng đã trực tiếp về các công trường, đồng thời hứa trong tháng 6 (tháng 6- 2012) sẽ trả toàn bộ lương 2011 cho công nhân. Ngoài ra, ông Dương cũng có trả lời trên hộp thư truyền hình rằng, Cty đang gặp khó khăn và trong tháng 6 giải quyết dứt điểm tiền lương năm 2011 cho toàn thể cán bộ công nhân viên Cty.

Theo phản ánh của các công nhân, bên cạnh việc chậm trễ trả lương cho công nhân trong năm 2011, thì đến nay, những công nhân đang thi công tại Công trình Tây Nam Hương Trà đóng tại xã Hương Hồ (TX Hương Trà, TT- Huế), hiện chỉ nhận được lương của quý I. Nhưng điều khiến họ rất bức xúc là, tiền lương của quý 1- 2012 cũng chỉ nhận được 70% số lương). Ngoài ra, tiền lương từ tháng 4- 2012 đến nay vẫn chưa được nhận.

Bà Bùi Thị Hợi- Trưởng Phòng Lao động & Tiền lương Sở LĐ- TB & XH tỉnh TT- Huế cho biết, việc chậm trễ trong việc trả lương năm 2011 của Cty 26 là hoàn toàn sai quy định pháp luật. Theo bà Hợi, lãnh đạo Cty cho rằng, các công trình do Cty thi công thì chưa lấy được tiền, trong khi đó Cty đã có vay ngân hàng với một số tiền rất lớn... Và, hiện Cty đang gặp khó khăn về tài chính nên chưa thể trả lương cho công nhân.

 Công nhân phản ánh việc chậm chi trả lương với P.V.

MUA BHYT 1 NĂM CHỈ ĐƯỢC HƯỞNG 7 THÁNG

Không chỉ chậm trễ trong việc chi trả tiền lương, nhiều công nhân bức xúc cho rằng, từ tháng 1- 2012 đến tháng 5- 2012, gần 200 cán bộ công nhân viên của Cty cổ phần xây dựng 26 không được cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế. Trong khi đó, tiền BHYT đã được người lao động thực hiện đúng theo quy định. Anh Võ Văn Giới và chị Phạm Thị Lâm- là công nhân tại công trình hồ chứa nước đập Vĩnh Trinh ở Quảng Nam cho biết: “Do đau ốm đột xuất nên vợ chồng tui phải vào BVT.Ư Huế để khám bệnh. Số tiền khám bệnh của hai người là hơn 600 ngàn đồng, chưa tính tiền thuốc. Nhưng do không có BHYT nên tui phải tự chi trả”. Là công nhân của Cty hàng chục năm nay, những công nhân này cho biết, chưa bao giờ có tiền lệ như thế này.

Một số công nhân khác dù ốm đau nhưng do không có tiền, cũng không có thẻ BHYT nên không dám khám, chữa bệnh. Trước sự phản ánh gay gắt và bức xúc của công nhân, Cty mới chịu đóng tiền BHYT mà công nhân đã nộp trước đó. Ông Trần Duy Hùng- Phó Giám đốc Cty cổ phần 26- Chủ tịch Công đoàn Cty cho biết: “Mọi năm, thì đầu tháng 1, cán bộ công nhân viên của Cty được cấp thẻ BHYT nhưng năm nay đến tháng 5- 2012, toàn bộ cán bộ công nhân viên của Cty mới được cấp thẻ BHYT”. Mặc dù trong thẻ BHYT có giá trị từ tháng 1- 1- 2012 đến ngày 30- 12- 2012 nhưng mãi đến tháng 5, người lao động mới được nhận. Lý giải về việc chậm trễ này, theo lãnh đạo Cty là do gặp khó khăn về tài chính nên không thể đóng tiền BHYT kịp thời. Như vậy, việc làm tắc trách của Cty gây thiệt thòi không nhỏ cho người lao động, đặc biệt là những công nhân có hoàn cảnh nghèo khó.

Trước sự kêu cứu của hàng loạt công nhân, mong Cty sớm giải quyết chi trả tiền lương để công nhân tiếp tục an tâm làm việc, P.V đã nhiều lần trực tiếp đến Cty cũng như gọi điện cho giám đốc Cty nhưng vẫn không liên hệ được.

Hải Lan